@Thảo Lùn !
Hôm nay là một ngày đi học tuyệt vời . Từ buổi sáng hôm nay mà tôi hiểu thêm về những tấm gương tốt . Vào buổi sáng , bố mẹ tôi đi công tác xa mà xe tôi lại bị hỏng . Quyết định duy nhất của tôi là phải đi bộ đến trường . Đi đến ngã ba đường , tôi thấy hai cậu học trò đi đứng nghênh ngang . Hai người bọn họ ngang nhiên đùa nhau trên đường . Họ lao vào một cụ già ở bên đường bên kia . Không những tỏ thái độ hách dịch mà hai cậu còn không chịu xin lỗi cụ . Đứng bên đường phía kia , tôi vội vã chạy sang đường thì hai cậu học trò đã bỏ đi . Tôi chạy đến đỡ cụ dậy . Nhìn kìa , một bên đầu gối của cụ bị chảy máu rồi . Đang lúc lúng túng thì một đám học sinh tiến tới . Chúng đưa cho tôi hộp băng cứu thương . Một trong số mấy đứa học sinh ấy thì sát khuẩn cho cụ . Tôi vội vã băng bó vết thương đau sưng tấy . Rồi cụ mới bảo chúng tôi đưa mình đến làng bên để thăm đứa cháu đang bị ốm nặng . Thấy tôi vẫn đeo cặp , chúng mới bảo : Chị cứ về trường học đi , ở đây đã có chúng em lo . Rồi chúng dắt tay bà cụ sang làng bên . Khoảng khắc ấy đã ghi sâu vào tâm hồn của một người như tôi . Qủa thật ! Lũ trẻ rất tốt bụng !
( Cho mình xin ctlhn )