Hồng: - Chào Hoa
Hoa: - Chào bạn
Hồng: - Hoa khỏe không ? Mà dạo này dịch bênh hoành hành ghê lắm nên chúng ta cần cẩn thận hơn !
Hoa: - À, tớ khỏe, tớ cũng nghĩ thế, nên ít ra ngoài đường, nhưng do lần này bận nên tớ phải ra ngoài có chút việc.
Hồng: - Thế à ? Còn tớ nay ra ngoài để mua ít đồ về sài ấy mà
Hoa: - Nếu bận vậy thì hẹn khi bớt dịch chúng ta lại đi công viên chơi nhé !
Hồng: - Ok bạn, Pp nha !
Hoa: - Ừ, pp, chúc bạn mạnh khỏe !
Hồng: - Cảm ơn, bạn cũng thế !