Ai trong đời mà chả có cho mình những ước mơ đẹp đẽ, lớn lao. Nhưng đâu phải ai cũng biết bảo vệ, gìn giữ ước mơ của mình. Vì lẽ đó mà lời khuyên "Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn" đã để lại trong ta bao suy tư. Ước mơ là điều tốt mà tất cả mọi người đều khao khát. Nó là dự định của tương lai gắn liền với những mong chờ, với ấp ủ của ta trong hiện tại. Người đánh cắp ước mơ không phải là người xấu. Ở đây, "aI" được hiểu là hoàn cảnh, là bản thân ta. ĐIều ta khao khát, ta phải là người biết quyết tâm thực hiện. Còn nếu ta để cho môi trường, cho hoàn cảnh, cho mọi người quyết định thay thì đâu còn nghĩa lí gì. Chúng ta hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình kể cả trong một hành động rất nhỏ thôi là cố gắng thay đổi để biến ước mơ thành hiện thực. Nếu cứ bị tác động, thì có lẽ ước mơ của ta chưa đủ lớn, ta chưa đủ chín chắn và hơn hết là chưa đủ quyết tâm. Chúng ta đừng bao giờ ngồi đó, nằm đó và nói miệng về những giấc mơ và đổ lỗi: hoàn cảnh đánh cắp ước mơ của tôi, cha mẹ đánh cắp ước mơ của tôi bạn nhé!