`\text{~~Phuong~~}`
Thật nhớ làm sao những con sông với dòng nước trong vắt, thật nhớ làm sao cảnh vật yên bình, chim chóc hót líu lo. Chỉ vì con người không còn ý thức mà những con sông đã dần ô nhiêm đi thật nhiều, nước một màu đen cùng với mùi hôi thối, cảnh vật bị chìm trong rác rưởi của các khu dân cư, nhà máy, trường học,... điều đó làm cho nơi đây trở nên hoang tàn không giống như xưa. Con người không hình thành nên ý thức bảo vệ môi trường, cứ ngày xả từng bãi rác này đến từng bãi rác kia, dùng đồ xong thì tiện vứt luôn xuống sông làm cá chết hàng loạt nổi bồng bềnh trên mặt nước, các hóa chất từ các nhà máy chưa được xử lí kĩ càng liền bị xả xuống sông, các nhà máy xí nghiệp với những cái ông khói cao vút kia và cùng với các phương tiên giao thông ngày càng thải ra nhiều khí độc làm ô nhiễm không khí của chúng ta hít thở . Thật là ghê gớm nếu nghĩ đến hậu quả. Đó, ta có thể thấy ý thức của con người ta rất tệ. Vậy cần phải có những giải pháp hữu hiệu để biến dòng sông, cảnh vật từ hoang tàn về như trước. Những hành động thích đáng để mọi người noi theo, ví dụ như dọn dẹp, nhặt rác ở các dòng sông, các khu vui chơi, giải trí, tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường trở nên trong sạch hơn,...Vậy hãy tập cho mình để trở thành một người có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường cũng giống như bảo vệ cuộc sống ta.
_____________________________
Xin lỗi!! Văn không hay !!!