Cuối tuần chủ nhật, em và mẹ quyết định cùng nhau nấu một bữa cơm thật ngon. Mẹ mặc một chiếc tạp dề rồi bắt đầu trổ tài nấu nướng. Đôi bàn tay búp măng của mẹ thoăn thoắt cắt rau củ. Rau của quả đc mẹ cắt rất đều, cái có hình hoa, cái có hình tròn. Rồi mẹ cho rau của vao nồi để luộc. Mẹ canh giờ rất kĩ, hết 5 phút là mẹ nhanh tay vớt rau của ra. Sau đó, mẹ bắt đầu chiên cá. Con cá đã được mẹ tẩm ướp gia vị nên khi chiên tỏa hương thơm thơm phức Mẹ nhanh tay lật cá, Có lẽ vì nhiệt độ tỏa ra từ bếp khá cao nên trán mẹ lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ ửng. Mái tóc dài đc mẹ búi cao để ko bị vướng lúc nấu ăn. SAu khi chiến cá xogn, mẹ trình bày món ăn ra đĩa. Hôm đó, cả gia đình em ai cũng khen món mẹ nấu ngon..