Từ xưa đến nay, yêu nươc là một truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Lòng yêu nước không phải là một thứ gì đó cao xa mà chính là từ lòng yêu gia đình, yêu làng xóm đến những vật xung quanh. Yêu thương, kính trọng, lễ phép, người nhỏ làm việc nhỏ, trân trọng những thứ xung quanh mình,... đó chính là nền tảng của lòng yêu nước sau này. Từ người trẻ đến người già, chúng ta biết giúp đỡ lẫn nhau đã thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước. Vì vậy, muốn rèn luyện lòng yêu nước trước tiên ta phải biết yêu những thứ xung quanh mình. Chúng ta là học sinh, những thế hệ măng non của đất nước gánh trên vai trọng trách xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bởi thế, việc làm quan trọng nhất của chúng ta là học tập thật tốt để hoàn thiện bản thân.
Chúc bn học tốt
Xin ctlhn