Tụi học sinh chúng em ai cũng yêu hoa, nhưng mỗi người có một sở thích riêng. Người yêu thích tính thẳng thắn thì chọn hoa lan, người yêu thích tâm hồn trắng trong thì chọn hoa huệ... Còn riêng em, vì yêu thích vẻ đẹp kiều diễm nên em đã chọn hoa hồng.
Nghe ba em nói cây hồng này thuộc giống hồng nhung, được trồng từ khi em mới ra đời. Trải qua bao thăng trầm, chứng kiến bao sự biến đổi bất thường của thời tiết, đến nay cây hồng vẫn đứng hiên ngang như vệ sĩ trước cửa nhà. Cây cao đến một mét. Cành có màu xanh đậm. Thân hồng to bằng ngón tay cái, có những chiếc gai to và cứng, đầu nhọn hoắt. Các cành phía trên mảnh mai nhưng vươn lên rất mạnh mẽ để đón ánh mặt trời. Lá hồng màu xanh sẫm có viền răng cưa. Nhưng đẹp hơn cả là những bông hồng đỏ thắm. Cánh hoa mịn như nhung, xếp thành nhiều lớp ôm lấy nhị hoa vàng rực. Đó đây, trên từng kẽ lá, những nụ hoa lấp ló như còn ngại ngùng, e thẹn đang chúm chím hé nỏ như miệng em bé xấu hổ chl tủm tỉm cười. Mỗi buổi sáng ngủ dậy, em thường đứng trước cửa tập thể dục và hít thở không khí trong lành. Chị gió nhè nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương ngan ngát đến từng gian phòng nhỏ trong nhà, khiến ai cũng thốt lên: “Hoa hồng thơm quá! Thơm quát'. Có lẽ vì cái vẻ đẹp đầy quyến rũ ấy mà ong bướm cứ nô nức đến đây để thưỏng thức không muốn rời.
Em rất thích cây hoa hồng này, vì nó làm cho nhà em càng thêm đẹp. Hằng ngày em thường chăm sóc cho cây để cây ngày càng cho nhiều hoa đẹp.
@học tốt!