Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học là một trong những điều đáng nhớ không thể quên của mỗi con người.Tối trước ngày đầu tiên đi học ,trong lòng em hoá hức đến lạ thường ,lòng thao thức không biết ngày mai sẽ như thế nào ,liệu học hành có khó như mình nghĩ,...Sáng giậy em liền lấy cặp sách và quần áo đã chuẩn bị từ trước và bắt đầu chuẩn bị đi học .Ngày bắt đầu bước vào mai trường cũng là lúc chúng ta bắt đầu với những cặp sách ,cặp vở ,tấm bảng xanh ,nét phẩn nắn nót của thầy cô giáo ,...Ngày đầu tiên đi học em còn rụt rè lắm ,trông ai cũng như người xa lạ không dám giao tiếp với ai cả ,những nhờ có mấy bạn khác tự làm quen nên khi đó em cũng có bạn để chơi.Khi ra về ,ngày này đã khắc nhớ trong lòng em và cũng là động tự để em cố gặng học hành .