Bài làm
Nếu có ai hỏi rằng người em yêu quý nhất là ai chắc chắn em sẽ trả lời rằng đó là mẹ em
Mẹ năm nay 43 tuổi , là chụ cột của gia đình.Mắt mẹ to tròn như hai hột bi ve ,với ánh nhìn dịu dàng ,chìu mến. Tóc mẹ dài đến sống lưng , ngày nào mẹ cũng trải tóc khiến cho mái tóc mẹ mềm lắm ,đến nỗi khi ngủ em còn tưởng tóc mẹ là gối. Răng mẹ trắng làm cho mẹ khi cười trông thật ấm áp.
Mẹ em là một người rất tốt ,mỗi khi thấy người nào đang gặp chuyện mẹ lại gần và giúp đỡ họ . Gia đình em thuộc loại khá giả mẹ có thể lo rất nhiều cho em , đến quần áo , giầy dép ,…mẹ vẫn lo cho em được ,ko bao giờ để em thiếu thứ gì . Đôi lúc em còn nghĩ mẹ như một cô tiên vậy .
Em sẽ cố gắng học thật giỏi để có thể trả lại công ơn của mẹ