BÀI LÀM
Là một con người Việt Nam , tôi thấy thật tự hào khi có một người cha già , một vị lãnh tụ tài ba như Bác Hồ . Bác là một vị lãnh tụ cao cao , đứng trên bao người nhưng vẫn chất phác và giữ được đức tính giản dị vốn có của mình . Đã có rất nhiều bài văn chứng minh điều này và cụ thể là bài " Đức tính giản dị của Bác Hồ " do Phạm Văn Đồng sáng tác . Chắc hẳn khi nhắc tới vị lãnh tụ nào đó , ai cũng hình dung tới cảnh ăn uống đầy đủ và xa hoa ; mặc lên mình những bộ quần áo sang trọng . Nhưng khi nhắc tới Bác thì ta lại biết đến một căn nhà sàn nhỏ bé , giản dị và ngăn nắp , phảng phất hương thơm cỏ cây . Bác luôn tự chủ động làm mọi việc mà không cần người hầu hạ . Bữa cơm của Bác thì thật giản dị ! Bữa cơm đạm bạc và đầy đủ . Khi ăn Bác không hề phung phí một hạt , ăn xong còn thừa thì Bác luôn gói lại . Những hành động nhỏ bé ấy thật giản dị và tốt đẹp làm sao . Đến bộ quần áo , Bác cũng chỉ là một bộ ka-ki cũ và đôi dép cao su.Đó là một hình ảnh giản dị của một người cha giac dân tộc , rất gần gũi và kính mến . Trong quan hệ , Bác vẫn rất luôn hòa đồng , thân thiện với mọi người . Bác còn rất yêu quý thiếu nhi . Bác đặt tên cho các chiến sĩ không cầu kì nhưng lại rất ý nghĩa , giản dị . Bác là vậy đó ! Luôn suy nghĩ cho dân , cho đất nước . Bác luôn ăn nói rành mạch , rõ ràng và rất dễ nghe . Điều đó làm tăng thêm nét giản dị của Bác Hồ . Là một người học sinh , tôi cảm thấy mình phải học tập tốt đức tính giản dị này của Bác . Qua đó , ta thấy Bác là người có lối sống rất giản dị . Giản dị tạo nên những thành công không hề nhỏ . Vì vậy việc ta cần làm là học tập tốt lối sống giản dị này .
# NOTCOPY
HỌC TỐT >3<