Trường học là ngôi nhà thứ hai của tất cả chúng ta. Trường học cho chúng ta tri thức. Nơi đó đem ta đến với chân trời của ước mơ và làm thay đổi cuộc sống của ta. Từ một đứa nhỏ không suy nghĩ gì, đến trường, ta được học tập, trau dồi mình tốt hơn mỗi ngày. Có học, ta mới đạt được những thành công trong cuộc sống. Chẳng biết từ bao giờ, giấy trắng, bảng đen, bàn ghế đã gắn bó với ta đến thế. Ghế đá, sân trường, mỗi một hình ảnh ấy đều gần gũi, thân thương. Có ai mà không khao khát đến trường, đến với ước mơ, tri thức. Chỉ có mái trường mới đem đến cho con người động lực, niềm tin lớn đến vậy. Dẫu bài tập kia có nhọc nhằn, có khó khăn đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể là rào cản mà mỗi lúc giúp ta thêm rèn luyện mình, thêm nỗ lực hơn trong công việc, cuộc sống. Còn được đi học, đó đã là một niềm vui cho mỗi chúng ta.
Trường từ vựng: in đậm