Thủy là một cô bé yêu thương gia đình, ngoan ngoãn nhưng lại phải chịu một nỗi đau lớn do bố mẹ ly hôn. Trước khi phải về quê cùng mẹ thì Thủy đã đến trường tạm biệt cô giáo và bạn bè - những người đã rất găn bó với em. Cả cô giáo và bạn bè đều rất buồn khi phải chia xa Thủy. Cô giáo bất ngờ và đau xót khi biết Thủy sẽ không được đi học nữa khi phải phụ mẹ kiếm tiền. Cô bèn tặng cho Thủy quyển sách và chiếc bút như một món quà kỉ niệm. Không chỉ cô giáo mà các bạn cũng rất buồn. Ai nấy đều nước mắt tuôn rơi, đau buồn khi phải chia xa người bạn đáng quý. Khung cảnh lúc đó thật xót xa bởi sự chia ly của những người có lòng dành cho nhau.