Khi nhắc đến mẹ của mình, mỗi người lại có những cảm xúc rất riêng nhưng ai cũng đều yêu mẹ phải không? Đối với em cũng vậy, mẹ là người có công sinh thành, dưỡng dục em, là người chăm sóc cho em từng li từng tí một. Nếu nói về điểm ấn tượng nhất của em về mẹ thì em xin nói rằng: mẹ em là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ không chỉ là một người mẹ mà còn là một người bạn chia sẻ vui buồn cùng em, là người luôn lo lắng, chăm sóc cho em mọi lúc mọi nơi, hay đơn giản rằng mẹ là người yêu thương em nhất. Mẹ luôn là người chở che, bảo vệ em khỏi những hiểm nguy nhưng không bao giờ cho em ngồi một chỗ sau khi vấp ngã, phải đứng lên để tiếp tục cuộc hành trình, tự tin tiến bước. Em yêu mẹ nhất, mẹ là nguồn sống, là triết lí, là niềm vui của đời em.