Chuyến đò thời gian đã trôi đi thật nhanh , thoáng cái đã 5 năm rồi , giờ đây chúng em sẽ xa mái trường thân yêu , xa bạn bè và xa cả cô ( thầy ) rồi . Từ những ngày đầu tiên khi chúng em bước vào lớp 1 vẫn còn bỡ ngỡ vẫn còn òa lên tiếng khóc mà giờ đây đã là các anh chị để cho các em lớp dưới noi theo rồi . Chúng em cám ơn cô ( thầy ) đã dạy chúng em cho đến ngày hôm nay , đã dạy cho chúng em biết thế nào là tình yêu thương và sự đoàn kết của tập thể , chúng em được trưởng thành dưới vòng tay yêu thương, dưới sự dìu dắt, nâng đỡ, sự dạy bảo tận tình của cô (thầy). Nơi đây chúng em đã được thầy cô trang bị cho một nền tảng kiến thức vững chắc bước vào đời. Có những bài học hay, nhẹ nhàng và sâu lắng, cũng có những kiến thức khô khan, cứng chắc . Nhưng bằng tất cả lòng yêu thương, sự tâm huyết, thầy cô cứ thế lôi cuốn sự chăm chú của chúng em. Có thể chúng em không nhớ hết từng bài giảng ấy nhưng chúng em sẽ không thể quên những dáng hình tận tụy bên bục giảng thân quen.nhưng chúng em cũng cảm thấy có lỗi khi nhiều lần không nghe lời cô bảo , vẫn không chịu tập trung học hành , cũng có lần chúng em đã xảy ra xích mích với nhau và chia bè chia phái nhưng có cô đã khuyên bảo cho chúng em giúp chúng em hiểu ra sự đoàn kết thắng tất cả , lúc đó chúng em mới hiểu , nhưng khi chúng em hiểu ra thì đã hết 5 năm học dưới mái trường tiểu học này rồi .chúng em cảm thấy thật có lỗi với cô , nhưng chúng em sẽ hứa sau này khi chúng em bước vào trường cấp 2 chúng em sẽ nhớ những lời khuyên bảo của cô ( thầy ) , chúng em sẽ ghi nhớ công dạy dỗ của thầy cô , hứa sẽ học tập thật tốt, để sau này khi bước tới vinh quang, thầy cô có thể tự hào về đứa học trò mà thầy cô đã dìu dắt năm đó .