Cuộc đời luôn có cách vận hành riêng, bản thân mỗi người rồi cũng phải trưởng thành. Chúng ta trưởng thành từ những dông gió, từ nỗi cô đơn sâu thẳm và cũng từ những hạnh phúc bình dị nhất và học cũng là một cách để trưởng thành.Học hỏi là quá trình tiếp thu cái mới hoặc bổ sung, trau dồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị, nhận thức hoặc sở thích và có thể liên quan đến việc tổng hợp các thông tin khác nhau.Để có thể đi trên con đườngmòn trưởng thành mà ko có vấp ngã thì ta càng học nhiều hơn bởi vì sao kiến thức sẽ đánh bại tất cả thế nên giáo dục là con đường thoát thân duy nhất. Lối thoát khỏi sự mê muội. Lối thoát khỏi sự u tối. Để đi tới ánh sáng vinh quanh.