Hôm nay, như thường lệ, tôi chạy vội tới trường khi trời vừa hửng sáng. tôi xem đó như một thói quen thường ngày vì tôi không thể bắt sự háo hức cua tôi phải chờ đợi mãi. Vì là buổi sáng tinh mơ khi ông mặt trời vừa ló dạng, nên sân trường trông thật vắng vẻ và yên tĩnh lạ thường, các dãy lớp thì đứng oai nghiêm như các chú bộ đội. Các hàng cây đang đung đưa theo làn gió sớm nhè nhẹ, lá cờ Tổ quốc đang bay phấp phới tên đỉnh trường. Bước vào lớp, bàn ghế thẳng tắp, hộp phấn và bảng xanh, sách vở đang chờ những cô cậu học sinh tới để viết lên đây những bài học đáng giá....