`#laviken#`
Sớm hôm ấy, mẹ đèo tôi đến trường. Trên đường, tôi ngó ngược nhìn xuôi vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Tạm biệt mẹ, tôi bỡ ngỡ với khung cảnh đầy xa lại. Những dãy nhà to cao sơn màu ve vàng lấp lánh. Trường còn trồng rất nhiều cây cối tạo một không gian xanh thoáng đãng. Rồi tiếng trống vang lên, chúng tôi xếp thành một hàng và đi diễu hành xung quanh trường. Sau đó ngồi vào chỗ của mình. Chúng tôi được nghe bài phát biểu đầy truyền cảm và ấm áp của cô hiệu trưởng, về những nội quy và bổn phận của học sinh. Tôi cảm thấy mình như trưởng thành hơn. Ngày khai trường hôm ấy thật là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời.