Mặc dù bây giờ mới học lớp 6, nhưng luôn mong muốn tương lai của mình sau này thật tốt. Trong tương lai em muốn trở thành một giáo viên dạy hóa của một trường chuyên nào đó, nhưng nếu được chọn thì em muốn vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ- Hà Nội. Ngoài ra em muốn sau này trở thành một người đẹp trai, có danh tiếng, vợ đẹp con khôn. Đến khi già được sống một cuộc sống giàu sang, ấm no và hạnh phúc. Em muốn khi em chết mọi người để tưởng nhớ em làm hẳn một cái đám ma to và sang hơn cả cái đám cưới. Đó là một tương lai mà em mong muốn.
Thực ra biết là tương lai không được như vậy rồi, nhưng mình cứ tưởng tượng lạc quan lên cho nó có động lực thôi, cho xin hay nhất bạn nhá.