Thông điệp "Hãy đứng yên khi tổ quốc cần" được rất nhiều người chia sẻ trên các trang mạng xã hội và truyền thông. Chúng ta đang phải đối mặt với một đại dịch lớn. Đây là con virus làm chúng ta bị bệnh viêm đường hô hấp cấp, tất cả mọi người đều có thể nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao nếu chúng ta tụ tập đông người hay đi đến tâm dịch hoặc đi du lịch. Nó truyền bệnh ko trừ 1 ai, từ già đến trẻ, từ người nghèo lẫn người giàu và kể cả những người nổi tiếng. Trong thời điểm dịch naỳ, đừng thể hiện mình là người giàu có có tiền du lịch khắp nơi mang dịch về cho tổ quốc mình. Có tiền, chúng ta có thể quyên góp cho người nghèo ko nơi ở có chỗ ở, vì họ là những người có sức yếu và phải lang thang bên ngoài nhiều sẽ có nguy cơ đụng chạm phải con vi rút, hay quyên góp cho bệnh viện mua dụng cụ y tế,....v...v.... Mà không phải chỉ người giàu, mọi người có thể cùng chung tay góp sức, nâng cao sức khỏe, ra ngoài đường nhớ đeo khẩu trang, ko tích trữ lương thực, ko tập chung nơi đông người, giữ vệ sinh nhà cửa và cá nhân..... Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta , mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc . Mỗi người đều phải cố gắng cùng nhau vựơt qua chiến dịch này. Hãy ở nhà và hạn chế ra ngoài đã giúp đất nước chúng ta chống dịch rồi đấy, giúp chúng ta kiểm soát dịch tốt hơn bao giờ hết và câu nói thân quen trong mùa dịch "CHÚNG TÔI Ở NHÀ VÌ BẠN, BẠN CŨNG Ở NHÀ VÌ CHÚNG TÔI ". Hãy là những người có trách nhiệm với cộng đồng.