Giá đình là tổ ấm của mỗi con người chúng ta,là nơi chứa đựng tìm cảm,kỉ niệm vui buồn mà ai ai cũng nhớ về,nó giúp cho chúng ta tràn trề hạnh phúc và những bài học hay.Bản thân ta nên trân trọng điều đó,bởi lẽ nó đang diễn ra trong hiện tại,đang hình thành của con người chúng ta ngày một lớn khôn.Gia đình túy (nhỏ bé) hơn bao nhiêu tổ ấm khác nhưng tình yêu chân chứa lại vô cùng mãnh liệt và (to lớn.)Chúng ta cần phải tự hào về điều này.Một số người ghen tị,ghen ghét với các hộ khác vì họ được hạnh phúc ,sung sướng bởi những tờ tiền chế mờ đôi mắt nên cảm thấy ấm ức ,đánh đập gia đình của mình khiến nó đổ vỡ không thương tiếc.Khi họ nhận ra thì đã quá muộn màng,họ không thể tìm lại được nữa,tình mẹ bao la,cao cả,hay tình cha mãnh liệt được bản thân giáo dục một cách đúng đắn.Chúng ta cần phải tự hào về giá đình ta ở bây giờ,cần phải chấp nhận sự thật và giúp bịt kín những lỗ hổng đang có.Là một học sinh,chúng ta cần phải trâu dồi kiến thức ,tiếp thu những điều hay mới lạ để biết thêm ,ngày một giúp tổ ấm của chúng ta.