Cuộc sống sẽ thật ý nghĩa nếu như có một người bạn . Và người bạn thân của em tên là Yến. Yến tên đầy đủ là Vũ Thị Yến - một cô gái dễ thương và hiền lành đặc biệt rất tốt bụng. Yến có chiều cao khá khiêm tốn, chỉ 1m55, trong khi đó, em cao đến 1m6. Mái tóc của Yến có màu đen, rất mượt mà. Yến rất duyên dáng, luôn trông thật đáng yêu. Cậu ấy học rất tốt Tiếng Anh vì vậy lúc nào cũng giúp đỡ em trong học tập. Yến là một cô gái hòa đồng vậy nên được rất nhiều người yêu quý. Có lần em làm việc có lỗi với cô giáo chủ nhiệm . Cậu ấy đã khuyên nhủ em nên sẵn sàng nhận lỗi thay vì trốn tránh. Bây giờ tuy mỗi đứa một trường, gặp nhau không được nhiều như trước nên chúng tôi hay nói chuyện với nhau qua điện thoại. Dù là chuyện vui hay buồn chúng em đều tâm sự với nhau mội ngày. Thật hạnh phúc và may mắn khi em gặp được một người bạn như vậy. Cuộc sống thật nhiệm màu vì đã mang đến những người bạn đúng nghĩa.