@isa
" Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nc tg nguồng chảy ra ". Để nuôi con cái trưởng thành cha mẹ đã bỏ ra ko ít công sức để dưỡng dục, nuôi nấng. Nhưng đến lúc con cái trưởng thành họ sẽ như thế nào ? Em nghĩ mỗi chúng ta đều phải bày tỏ công ơn của cha mẹ bằng những việc đơn giản, tế nhị. Chúng ta có thể làm việc nhà, hay giúp đỡ mẹ tg việc nội trợ, nhìn nó có vẻ đơn giản, sơ sài nhưng đ/v cha mẹ, họ rất coi trọng nó . Hay có thể là chỉ kiếm những con điểm 10 thôi, nó cũng sẽ khiến cha mẹ rất vui. Họ khi sinh con ra chỉ mong con mk luôn mạnh khỏe đặc bt se bt ơn họ lúc trưởng thành., khi về già lúc bệnh tật thì chăm sóc họ, thứ mà họ mong muốn chỉ đơn giản là thế thôi. Vì thế nên mỗi chúng ta, ai ai cũng pahir thương yêu cha mẹ mình . Qua đó, phê phán những người phụ lòng công ơn của cha mẹ.
Chúc bn hc tốt !!!