Cơn mưa mùa hạ đến trong tất cả ngỡ ngàng. Mùi nồng sộc lên mũi và lòng người thì đang vấn vương một điều gì. Cái mát lạnh làm con người cũng phải náo nức, cũng phải giật mình. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài kia ấy khiến con cả cơ thể đang chìm mình trong mỏi mệt cũng như được tưới tắm, thức tỉnh và lòng người thì ưu sầu trong những niềm trăn trở. Mát rượi những giọt mưa và cũng là khi lòng người xốn xang. Mây đen ùn ùn kéo như bão giông đời người. Có ai có thể lường trước được điều gì trong đời đâu. Cây cối nghiêng ngả làm ta thấy thêm phần lo sợ, hồi hộp. Liệu cây có đủ kiên cường mạnh mẽ chống chọi với màn mưa giăng mắc xối xả. Thật lo cho những người đi đường. Có khi họ chẳng kịp mặc cho mình chiếc áo mưa hay tìm một nơi để trú. Mưa từng lúc, từng lúc thêm mạnh hơn. Gió rít từng cơn làm cửa sổ giật mạnh. Con người cũng thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Giờ này, chỉ biết thu mình một góc kèm theo bao âu lo. Đàn gà liệu có tìm được chỗ trú khi mà mưa từng hồi từng hồi thêm mạnh hơn. Nhìn khoảng sân sáng trắng màn mưa bụi mà xót xa, mà sợ hãi, mà trăn trở.
So sánh gạch chân
từ láy: in đậm
từ ghép in đậm in nghiêng