“Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi, e sông”. Khó khăn muôn trùng, con người cũng sẽ dễ dàng gặp phải thất bại nhưng đối mặt với thất bại mới là điều quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thất bại là việc không hoàn thành một mục tiêu nào đó đã đặt ra và thậm chí còn gây ra nhiều rắc rối khác cho ta. Và đối mặt với thất bại tức là nhìn thẳng vào những điều chưa tốt đẹp ấy để rút ra bài học, kinh nghiệm chứ không bi lụy, đau khổ hay tuyệt vọng. Khi con người đối mặt với thất bại, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Sự mạnh mẽ ấy giúp cho họ có can đảm nhìn về tương lai phía trước và biết mình cần làm gì. Đối mặt với thất bại cũng đồng nghĩa với việc con người tiếp thêm niềm tin cho bản thân để vượt lên nghịch cảnh. Nếu không vượt lên, không chiến đấu, gồng mình với vô vàn hố sâu thì con người mãi mãi chỉ buộc mình trong vòng an toàn. Có thất bại, có đối mặt thì mới có kiến thức, kĩ năng để trau dồi mỗi ngày. Từ đó, chúng ta mới thêm hoàn thiện, thêm tự tin bản lĩnh. Không thành công nào không được gây dựng từ đôi ba lần thất bại. Điều khác biệt làm nên đó là cách ta đối mặt với những đau thương, bất hạnh ấy như thế nào để rồi vực mình lên bước tiếp mạnh mẽ như cách hướng dương nhìn về mặt trời. Euro 2020 chứng kiến bao thất bại của các quốc gia được xem là mạnh nhất và thậm chí là sự thất bại của đương kim vô địch Euro và Word Cup, ấy vậy mà họ vẫn vững tin, vẫn nghị lực trong khi không ít người thấy thất bại thì lập tức từ bỏ, lập tức chạy trốn tìm cho mình một chiếc bao cho an toàn. Liệu có sự thành công rực rõ nào được tạo nên từ chiếc bao mà ta tự thu mình để rồi chỉ trong nơi quan tài ta mới có thể mỉm cười hay không? Hãy coi thất bại là tảng đá, tảng đá nâng bạn lên cao hơn người khác và nhìn đời bẳng tình yêu thương thay vì sự thù hằn, tiêu cực.