Đầu xóm em có cụ Hải già nhất xóm . Năm nay cụ đã 95 tuổi rồi . Lưng cụ đã còng , thân hình gầy gò ốm yếu . Nước da cụ ngăm ngăm , nhăn nheo lại . Mái tóc cụ Bạc phơ , đã rụng gần hết . Cặp mắt cụ kém đi . Chính vì cái lưng còng mà làm cụ đi lại sinh hoạt khó khăn , may còn nhờ đến chiếc gậy đỡ đi từng bước một . Do con cháu của cụ đã đi làm ăn ở xa nhà nên cụ sống một mình lủi thủi . Thấy cụ buồn nên em và các bạn rất hay rủ nhau sang nhà cụ chơi , lúc đó cụ lại tặng cho chúng em vài cái bánh . Chúng em rất yêu quý cụ Hải .