Bạn tham khảo nhé:
Người bình dân họ có cách giao tiếp và ứng xử vô cùng gần gũi thân thuộc. Mỗi một câu nói hệt như cuộc sống bình dị, chân chất của chính họ vậy. Những câu tục ngữ, ca dao, thành ngữ,... được đưa vào trong từng câu nói càng làm cho câu chuyện mộc mạc, giản dị hơn. Cách ứng xử của họ cũng vô cùng gần gũi. Không câu nệ, khách sáo và kiểu cách. Vẫn luôn chân phương, mộc mạc và nhiệt thành. Bởi vậy cứ về miền quê, sống gần người dân xưa là thấy bình yên và thanh thản vô cùng. Bởi cái lối sống của họ đẹp từ trong lời ăn, tiếng nói, đẹp trong cách ứng xử hành động. Nét đẹp xuất phát từ những điều bình dị, chân phương và giản đơn đến như thế.