Công lao nuôi nấn và giáo dục con cái của ba mẹ là vô tận. Câu ca dao nhắc nhở chúng ta phải biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ vì cha mẹ đã làm ăn cực khổ để nuôi và giáo dục ta. Ông bà, tổ tiên đã dạy chúng ta là công lao cha mẹ rất to lớn phải ghi nhớ không được quyên, dù cho chúng ta có lớn lên và trưởng thành đi chăng cũng phải ghi nhớ công lao ấy của cha mẹ. Nhất thời, chỉ vì bản thân chúng ta mà quên đi việc hiếu thảo với ba mẹ. " Sống trên đời mà không biết yêu thương và qúy trọng với ba mẹ thật đáng xấu hổ". Như vậy, ta thấy câu ca dao muốn nới với ta là phải biết yêu thương và chăm lo cho ba mẹ chúng ta khi chúng ta còn họ nếu ta chậm trễ thêm một phút nào nữa thì sẽ tiếc nuối cả đời.
Xin hay nhất?~~