Uớc mơ của tôi không được nhiều bạn ưa thích và chọn lựa lắm , vì rất ít tiền , đó là kế toán , nhưng là kế toán trưởng ở trong 1 công ty về chứng khoán tài chánh. Bởi vì sao tôi chọn ngành nghề này?Vì khi tôi còn là 1 học sinh , tôi rất thích và đam mê môn Toán , nó đã truyền cảm hứng cho tôi . Đây chính là một môn học mà bạn nào cũng phải ghét . Ngoài ra , nó giúp tôi có nhiều điều hay , có nhiều kiến thức mới , từ lý thuyết mà vận dụng lại làm những bài tập toán , đặc biệt là về con số . Tương lai đang chờ đón trước mắt tôi , vì vậy , tôi càng phải học Toán cho thật giỏi để tôi có thể thực hiện một ước mơ tuy công việc này không cao sang cho lắm . Tôi đã cố gắng như vậy bằng cách tôi không chỉ học ở nhà trường , mà còn học trên máy tính và tivi. Vì vậy , các bạn nên có cho mình 1 ước mơ để có thể bộc lộ hết khả năng của mình