_Xin chào! Xin chào! :3_
*Bạn tham khảo nha*
Bài văn "Vượt Thác" của tác giả Võ Quãng đã miêu tả lên một cảnh thác nước đẹp đẽ. Dượng Hương Thư - người có sức mạnh phi thường, một nhân vật được nhắc đến trong bài văn. Trong khi vượt thác, dượng đã bộc lộ sức mạnh, đẩy con thuyền tiến về phía trước. Tác giả đã so sánh Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, điều đó cũng nói lên sức mạnh phi thường của con người. Qua đây, ta còn thấy cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, thác nước lung linh. Đây là một vùng đất vô cùng tuyệt vời, cảnh quan đẹp đẽ.
- Hình ảnh so sánh: Tác giả đã so sánh Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc