Ngôi trường để lại cho em nhiều ấn tượng khó quên nhất là nơi mà em đang học - trường Trung học Cơ sở...Nhìn từ cổng vào ngôi trường có hình chữ U và các dãy nhà có màu vàng.Nơi đây,có rất em có rất nhiều người bạn,có rất nhiều thầy cô.Chính ngôi trường đã cho em rất nhiều kiến thức bổ ích và đáng nhớ.Sau những giờ học căng thẳng,sân trường là nơi rất lí tưởng để chúng em thư giãn.Có bạn chơi nhảy dây, có bạn chơi trốn tìm,...Vậy mà chỉ còn một năm nữa,chúng ta phải rời xa ngôi trường thân yêu này sao ? Em thật không muốn rời đi một chút nào,bởi khi còn được đi học,chúng ta không phải suy nghĩ bất cứ điều gì mà chỉ hồn nhiên vui chơi như vậy.Có thể nói tuổi học trò là khoảng thời gian vui và hanh phúc nhất đối với mỗi con người.Vì vậy,khi còn đang được đi học,hãy cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội.Em rất yêu ngôi trường này - trường Trung học Cơ sở...
+ Trợ từ : chính
+ Tình thái từ: sao
Bn học trường nào thì ghi ra nhé ,mk có để dấu 3 chấm đó ạlà
Chúc bạn học tốt ~