Nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí ''ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Đó là truyền thống đạo lí đề cao sự ân nghĩa, sự biết ơn của ta với người đã giúp đỡ, đã cho mình cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp. Những ngày hiến chương như ngày 20 tháng 11 cũng chính là ngày thể hiện lòng biết ơn của học sinh với thầy cô giáo. Ngày thương binh liệt sĩ, ngày quân đội nhân dân Việt Nam đều là những dịp lễ trọng đại cho ta của ngày hôm nay bày tỏ sự kính trọng, biết ơn và cảm phục với thế hệ đã không ngần ngại hi sinh, quên mình, xả thân vì tổ quốc. Chính nhũng tấm gương anh dũng đã giúp cuộc sống của ta ngày hôm nay được bình yên, hạnh phúc và ta vô cùng trân trọng, biết ơn họ. Nó không chỉ là việc làm, hành động to lớn của ta với thế hệ trước. Với cha mẹ, với những người đã tạo dựng cuộc sống của ta thì ăn quả nhớ kẻ trông cây chỉ đơn giản là sự thiếu thảo, ngoan ngoãn và biết giúp đỡ cha mẹ. Việc ta của ngày hôm nay biết bảo vệ quê hương, biết xây dựng phát triển quê hương cũng chính là ăn quả nhớ kẻ trồng cây và đến đáp công lao của thế hệ cha anh đã sống chết quên mình vì mảnh đất hình chữ S. Mỗi chúng ta cần có trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc cho xứng đáng với công lao của cha ông, của thê hệ trước.