Từ văn bản trên em có suy nghĩ về hành động của Dế Mèn đã trêu chọc chị Cốc và đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt trong văn bản '' Bài học đường đời đầu tiên''. Dế Mèn là người hoạt bát nhanh nhẹn và khỏe mạnh nhưng chính những điểm mạnh đó của cậu đã làm cho Dế Mèn thêm kiêu căng và ngạo mạn, cậu trêu trọc chị Cốc làm Dế Mèn phải chết. Dù nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Dế Choắt là do chị Cốc nhưng cũng Dế Mèn cũng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình. Dế Choắt là cậu bạn hiền lành nhưng lại yếu đuổi luôn biết ơn với Dế Mèn vì đã nhiều lần giúp đỡ mình. Mặc dù khi Dế Choắt bị chị Cốc mổ Dế Mèn cũng đã rất ân hận nhưng cũng đã quá muộn để cậu kịp nhận ra hành động của mình là sai. Qua đó chúng ra rút ra được bài học rằng đừng nên chêu trọc người khác hãy tôn trọng họ cũng như tôn trọng chính bản thân mình. Đừng để những chuyện đi xa mà khi ta nhìn lại lại cảm thấy hối hận thì đã quá muộn màng.
CHÚC BẠN HỌC TỐT ^.^