Sau 3 tiết học căng thẳng thì đã có một hồi trống dài, ngân vang : " Tùng! Tùng! Tùng ". Đó là tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Ngay lúc này, tiếng reo hò của các bạn học sinh áng cả tiếng loa của thầy giám thị, câu nói:" Đã đến giờ giải lao, các lớp tắt đèn quạt đóng cửa xuống sân giải lao!" khó mà nghe thấy được. Bây giờ, các bạn học sinh năng động đã chiếm trọn cả sân trường rộng lớn : dưới bóng mát là các bạn nữ chơi đá cầu, ven các cây xanh và hàng ghế đá là các bạn học sinh chăm học ngồi làm bài tập, còn dưới bóng nắng xế chiều của ông mặt trời là những bạn nam tinh nghịch chơi đuổi bắt hay đá cầu. Tiếng cười, nói, hò reo của các bạn đã vang lên trong suốt 30 phút giải lao. Khi tiếng trống báo hiệu hết giờ giải lao vang lên:" Tùng! Tùng!Tùng " , các bạn học sinh lần lượt về lớp để học tiết thứ 4. Còn những bạn đang chơi đuổi bắt thì hơi luyến tiết và còn hẹn nhau: " Mai chơi tiếp nhé ". Chỉ 5 phút sau hồi trống, sân trường đã im lặng hẳn, tiếng giảng bài của thầy cô lại vang lên. Các bạn học sinh đã trở lại bàn học và sự yên tĩnh của sân trường đã bắt đầu.