Cà Mau- nơi tận cùng phía nam của tổ quốc , mới nghe đến thì nhiều sẽ nghĩ đây à một nơi buồn tẻ và không có sức sống. Đó là một sự suy nghĩ hoàn toàn sai. Đọc đoạn trích " Sông nước Cà Mau" chúng ta sẽ bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp, nét riêng của kênh rạch, sông ngòi chi chít như mạng nhện và quang cảnh buôn bán ở chợ Năm Canh , thật đúng là một sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Không gian rất hùng vĩ, phong phú, không hề ảm đạm, buồn tẻ vì đơn giản họ không cho phép mình ngồi một chỗ, ngừng hoạt động. Họ buôn bán , trao đổi, nói chuyện với nhau về chuyện đời , về vùng đất tận cùng phía nam tổ quốc. Đơn giản vì họ rất yêu quý mảnh đất này - sông nước Cà Mau rất quen thuộc , thân thương . Đâylà vùng đất vô cùng đẹp mà bất cứ chùng ta ai cũng muốn được đặt chân đến.
Lưu ý : bài này không hề chép mạng, spam hay gì cả . Nếu thấy hay thì cho mình xin 5 sao, cảm ơn và ctlhn nhé!