Bài Làm :
Chúng ta đã từng nghe đến tình mẫu tử rất quan trọng nhưng không kém phần quan trọng đó chính là tình phụ tử. Một thư tình cảm vô cùng thiêng liêng giữa hai cha con. Người cha không thể hiện sự quan tâm rõ ràng như mẹ, người thầm lặng, bảo vệ ta, quan tâm ta nhất. Cha yêu thương các con mình còn hơn yêu chính bản thân mình. Tình yêu ấy được thể hiện bằng sự quan tâm, chăm sóc, bằng những bài học làm người, bằng những lần cha ăn năn vì đã trót đánh mắng chúng ta. Biết bao nhiêu bài học, lời nói quý giá của cha đã truyền đạt cho ta, dạy dỗ ta phải khôn ngon trong cuộc sống. Hầu như ai trong chúng ta cũng sợ cha và yêu mến mẹ hơn, thường xuyên trò chuyện với mẹ nhiều hơn cha. Nhưng đâu ai biết rằng bên ngoài cha như vậy thôi chứ trong lòng cha chứa đựng biết bao nhiều điều yêu thương con của mình. Cha luôn nghiêm khắc với con, dạy dỗ con nên người để con tốt hơn. Vì vậy, người ta đã có câu "thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Cha yêu thương con nhất, coi người con là một báu vật vô giá của mình. Biết bao tháng ngày vất vả mà cha đã phải trải qua, đừng xa cha nữa mà hãy thường xuyên tâm sự, trò chuyện với cha để làm cho tình cảm cha con thêm gắn kết hơn.