Bài làm
       Cảnh vật trên quê hương em vào buổi sáng thật là đẹp ! Sáng sớm, ông mặt trời còn lấp ló trong chiếc chăn mây mịn màng. Những chú gà trống đã thức dậy từ sớm cất tiếng gáy của mình báo hiệu cho mọi người một ngày mới đã bắt đầu. Em thức dậy, đi ra sân tập thể dục. Mọi cảnh vật lúc này đang mơ màng ngủ trong màn sương mỏng. Trong vườn cũng vậy, mấy anh bơ, vú sữa, ổi, mít, ... rồi mấy chị hoa hồng, hoa nhài, ... đã dậy nhưng còn " ngủ nướng " từ từ thay cho mình bộ áo mới đính trên những hạt cườm long lanh. Trên triền đê, những ngọn cỏ xanh mướt đính lên mình những hạt sương nhỏ tỏa ra một mùi man mác dịu nhẹ. Từ sớm, dòng sông Lam đã nhộn nhịp tiếng chài cá, tiếng cá bơi, ..., hòa với không khí nhộn nhịp đó, dòng sông cũng thay cho mình một bộ áy mày xanh trong vắt trông thật đẹp. Mặt trời ngày càng lên cao, những tia nắng lung linh tỏa xuống mọi vật. Từ xa, cánh đồng lúa vàng hiện ra nhấp nhô trong gió như những cơn sóng trông thật vui mắt. Khói bếp nhà ai dậy sớm bắt đầu bay lên tỏa ra một mùi hương đầy quen thuộc. Cảnh vật nhộn nhịp hẳn lên. Thế là một ngày làm việc mới chính thức bắt đầu. Ôi yêu quá, cảnh vật quê hương tôi !