Hiện nay, đại dịch Co-vid đang bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, những thành phố lớn của đất nước ta: Hà Nội, TP HCM, Bình Dương,... đang phải hứng chịu những tổn thất nặng nề từ đại dịch Co-vid 19.
Co-vid, một loại vi-rút đã khiến cho bao nhiêu người khiếp sợ, đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, đã khiến cho hàng triệu người bị nhiễm, hàng nghìn người tử vong, nền kinh tế bị thiệt hại nặng nề ko đếm xuể. Việt Nam cũng không nằm ngoài lề, chúng ta đã và đang nhận hàng nghìn ca F0 mỗi ngày, khiến cho nền kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp... bị trì trệ, đơn cử như việc hàng triệu người dân đang gặp phải tình trạng thất nghiệp, cuộc sống bữa no bữa đói...
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn đó, ta đã thấy nhiều những tia sáng của niềm hi vọng: những người nông dân góp gạo, lương thực, rau củ quả gửi cho vùng tâm dịch miền Nam, những người phụ nữ tần tảo hàng sáng nấu những suất cơm miễn phí giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khổ không nơi nương tựa, những điểm bán thực phẩm 0 đồng giúp cho những người dân thất nghiệp có cơ hội được cung cấp thực phẩm một cách an toàn và đầy đủ, nhà nước và những nhà hảo tâm quyên góp tiền mua vắc xin để bảo vệ sức khỏe cho đồng bào, điểm sáng nhất là chúng ta là một trong những nước đầu tiên chế tạo ra vắc xin chông Covid là Nanocovid...
Vậy chúng ta cần làm gì để góp một phần công sức nhỏ bé vào việc phòng chống covid của địa phương: cần ở nhà, tránh ra ngoài đường nhiều để bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc quan trọng của Bộ Y Tế để tránh làm lây lan dịch bệnh, ngoài ra có thể tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào dân tộc khi sử dụng mạng xã hội,...
Hiện nay Covid đang hoành hành, nhưng chúng ta phải trở thành những chiến sĩ chống dịch của đất nước bằng cách tuân thủ các quy tắc 5K, tôi tin bằng việc làm này, ta có thể đẩy lùi đại dịch Covid 19.
Cái này lúc trước mình viết rồi nên gửi lại cho bạn nha
Xin hay nhất, thanks!!!