$Vy$ $gửi$
Tả về ngày khai trường đầu tiên
Mùa hè đi qua, mang đi cái nắng nóng gay gắt đi theo. Sang thu, cái se se lạnh đến làm tôi nhớ mùa thu năm nào của tôi. Nhớ đến mùa thu, mùa của tựu trường, ngày đầu tựu trường của tôi. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai trời đẹp. Những đám mây trôi hững hờ khé đùa nghịch trên không trung. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi quanh những cây bên đường. Những chiếc lá vàng lượn vài vòng ở trên không, rồi nhẹ nhàng theo cơn gió chạm mặt đất... Xào xạc...Mẹ đưa tôi đi đến trường, hai bên đường là hai hàng hoa đẹp đẽ với những chứ bươm bướm đầy màu sắc. Lúc đó đầu tôi chỉ vởn vơ ý nghĩ không biết trường mình sẽ như thế nào nhỉ? Đến trường, bước vào sân, đập vào mặt tôi là một ngôi trường yo rộng, khang trang khiến tôi bỡ ngỡ. Mẹ đưa tôi vào chỗ ngồi ngoài sân đã được sắp xếp sẵn. Rồi mẹ bước đi ra ngoài cổng trường, và mẹ biến mất. Tôi lúc đó chỉ muốn bật khóc, nhưng có vài bạn nữ đã đến làm quen với tôn làm tôi đỡ tủi thân. Và từ đó đến bây giờ chúng tôi vẫn mãi là bạn rất thân. Từ đó trở đi, mỗi khi nhắc đến mùa thu tôi lại nhớ đến buổi tựu trường đầu tiên.
⇒ Quan hệ từ : Và, nhưng