Trong gia đình em người mà em yêu quý nhất là mẹ. Chính mẹ là người quan tâm, chăm sóc, nuôi nấng em nên người. Mẹ đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh ra em. Có lần em bị ốm mẹ thức những hai đêm để chăm sóc cho em. Mẹ chỉ được ngủ một chút mà mai vẫn phải đi làm. Đối với em mẹ là nguồn sống, là động lực em cố gắng. Những lúc em mắc lỗi mẹ không quát mắng mà nhẹ nhàng giảng giải cho em hiểu em sai ở đâu và cần sửa như thế nào. Nhờ mẹ mà em nhận ra được rất nhiều điều ý nghĩa ngay trong cuộc sống hiện tại. Em yêu mẹ nhiều lắm và em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công lao ấy.