Em cảm thấy tình yêu thương của mẹ rõ nhất chính là mỗi ki em khóc ,nó ghi ấn sâu trong kí ức em sâu đến một cách lạ kì .Cũng kí ức đó mà em đã dành tình cảm không hề nhỏ cho người mẹ thân yêu của mình.Mẹ làm văn phòng nên công việc rất là bận rộn ,làm nửa thời gian như sống chỉ để làm việc .Điều đó khiến em rất thương mẹ .Em cố làm những gì có thể làm để giúp mẹ một phần nhỏ với mục đính nhỏ nhoi chính là làm mje vui lòng.Em còn phải học bài nên không có thời gian ,thời gian nghỉ của em đa số là ngồi chơi hoặc xem TV .Nhưng khi biết đến vấn đề của mẹ .Cứ mỗi khi học xong ,em sẽ làm việc nhà hoặc học nấu ăn trên mạng và chia sẽ nhưng điều em biết về mẹ cùng với chị hai để hai chị em với nhau giúp đỡ mẹ .Mẹ là duy nhất ,là con số một ,nên phải tôn trọng ,giúp đỡ ,yêu thương khi còn có thể ,đó là suy nghĩ của em về mẹ của mình.