Đến bây giờ, em vẫn không quên được buổi học thứ sáu tuần trước với năm tiết văn. Theo thời khóa biểu, hôm đó chúng em học ba tiết văn thôi, nhưng vì hai tiết sau cô dạy Lí bận nên cô Văn dạy chúng em tiếp tục hai tiết học đó. Quả là tin "ác mộng" vì môn văn ba tiết đã quá đủ rồi. Lúc bước vào tiết thứ tư, tất cả chúng em đều oải lắm rồi. Em và các bạn ai cũng ngao ngán vì sáng đến giờ viết không biết bao là chữ, đọc không biết bao nhiêu là bài. Quanh lớp là tiếng nói chuyện ồn ã của chúng em. Nhưng khi cô Văn bước vào lớp là tất cả đều im thin thít. Thấy gương mặt ngao ngán của chúng em, cô cười hiền và nói chúng ta sẽ bắt đầu học một tiết học đặc biệt nhé. Cô đã tổ chức cho chúng em chơi trò chơi với Văn, học về các văn bản một cách khác lạ. Em háo hức lắm. Sau phút giây ban đầu bỡ ngỡ, cả lớp hòa vào không khí trò chơi. Thì ra văn học cũng có thể thú vị đến như thế! Lần dầu chúng em thấy tiết văn trôi qua sao mà nhanh! Chúng em vẫn còn háo hức với trò chơi. Mong sao cô sẽ cho chúng em chơi thêm nhiều trò chơi Văn học nữa để chúng em có cách tiếp cận văn học thú vị và khác lạ hơn.