Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã đến, trước mắt tôi hiện lên một bầu không khí nhộn nhịp khác hẳn trong các giờ học. Học sinh các lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ, khuôn mặt ai cũng vui sướng , hào hứng reo vang và vui cười khắp cả sân. Chỗ này các bạn nam đá bóng, đá cầu, chỗ kia các bạn nữ nhảy dây, chơi ô ăn quan. Nhìn về phía hàng ghế đá, dưới gốc cây bàng một vài bạn đang đọc những cuốn sách truyện yêu thích. Trên bầu trời, ông mặt trời khoe những tia nắng rực rỡ trải đều xuống sân trường. Nắng rọi qua từng kẽ lá bàng, hoa bàng rơi khe khẽ trên những đôi vai nhỏ của những bạn học sinh đang hòa mình vào thế giới sách dưới kia. Đàn chim hòa vào không khí náo nhiệt ấy một bản nhạc hè sôi nổi, nhịp nhàng với âm thanh cười nói ríu rít của đám học trò tinh nghịch. Nhìn từ trên cao mới thấy hết được sự huyên náo thú vị của giờ ra chơi. Tiếng trống lại vang lên, sự tiếc nuối trò chơi đang dang dở hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Nhưng ai nấy lại vui vẻ hẹn nhau trong giờ ra chơi tiếp theo để bước vào lớp học một cách hào hứng, phấn khởi.