Dù ai đi ngược đi xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mồng mười tháng 3
năm nào cũng thế em đều đi ra để thắp hương những vua Hùng thời xưa có công lớn.Việc đó đã trở thành một việc không bao giờ quên của những người máu đỏ, da vàng ta. Dù kể cả rất nhiều năm về trước từ xa xưa rồi nhưng phong tục này ko bao giờ bị lãng quên với người Việt ta.Năm nào cũng vậy từ các địa phương đều luôn luôn tưởng nhớ đến 18 vị vua Hùng đã có công cho nước ta.Vì thế nên thường thường lễ hội sẽ rất đông luôn luôn có những tiếng cười đùa nghịch của trẻ con còn tiếng chim thì líu lo.Đúng là ngày quan trọng này không quên thế mới có câu dù ai đén mồng mười tháng 3