Bài làm
Giữa nơi thị thành nhộn nhịp , các quán bar , ka - ra - ô - kê , ... thì nơi nhộn nhịp và thú vị không kém chính là một khu chợ gần nhà em . Chợ được đặt theo tên của xã em , chợ Tân Thạnh Đông . Em không biết ngôi chợ ấy đã xuất hiện từ khi nào nhưng em vừa nhận thức được thì ngôi chợ đã sừng sững lên rồi . Ngôi chợ tuy xây đã lâu nhưng vẫn còn chắc chắn lắm . Vừa mới vào tới cửa , một cảm giác ồn ào ba trùm lên ngôi chợ , âm thanh như to lên bất chợt , mọi người xung quang nói chuyện một cách tự do , về những vấn đề khác nhau . Ở chợ , đủ loại mặt hàng kinh doanh khác nhau , người mua người bán tấp nâp . Dường như sự ồn ào đó khi ta ở đủ lâu trong chợ thì nó thật bình thường ! Ai ai đều lo mua những thứ cần thiết vì nhiều mục đích , lí do khác nhau . Nhưng trong không khí ồn ào ấy lại có những hành động thật cao cả , có những người đi mua đồ nhưng họ lại quên mang ví , nỗi khốn đốn bắt đầu xuất hiện , bắt đầu người bán hàng cho đi vật ấy và chỉ nhận lại lời cảm ơn . Những hành động ấy tuy thật nhỏ nhưng biết bao con người trong thế khó sử ấy lại cảm thấy quý báu biết nhường nào . Chợ em thật ồn ào nhưng mang đạm vẻ đẹp vui tươi , tiếng nói , tiếng cười và hàng vạn âm thanh khác nhau tạo nên một tiếng nói rộn rã , những hành động , vẻ thân thương bắt đầu nảy nở giữa dòng người nhộn nhịp !
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN
@chicong283k :))