Quê em ở thành phố Ninh Bình , nơi nổi tiếng với Cố Đô Hoa Lư nằm trong quần thể Tràng An . Vì điều kiện và công việc nên thời gian em được về thăm quê là rất ít . Thứ 7 vừa qua , em được bố mẹ dẫn về thăm quê . trước hôm về quê , em chuẩn bị quần áo , dụng cụ cá nhân và một món quà nhỏ để tặng các bạn ở quê . Em đi ngủ sớm với tâm trạng lo lắng , suy nghĩ rằng không biết quê mình thay đổi như thế nào sau từng ấy thời gian xa cách . khoảng tờ mờ sáng hôm sau , em cùng cả nhà bắt chuyến xe về quê . Trên đường , em háo hức và hồi hộp . đã về đến rồi , trước mắt em hiện ra khung cảnh quen thuộc . căn nhà nhỏ của ông bà vẫn chỗ đó nhưng đã được tu sửa , chiếc ao cá trước nhà giờ đã thành một căn nhà nhỏ . Em chạy đến ôm chầm lấy ông bà và kể về thành tích học tập của mình . Sau đó em đi ra cánh đồng , nơi đã gắn bó tuổi thơ của mình . Cánh đồng lúa chín vàng chỉ đợi người gặt , hương lúa thơm mùi sữa thoang thoảng . Em ngồi đó và nhớ lại những giây phút , kỉ niệm tươi đẹp bên bạn bè . Chợt có tiếng gọi , mẹ đã đứng bên cạnh lúc nào . Em cùng mẹ trở về , trên đường mẹ con cười đùa hạnh phúc .
.CHÚC BẠN HỌC TỐT.