Lão Hạc - một người nông dân nghèo khổ, sống bằng nghề làm vườn. Lão vì không lo được tiền cưới vợ cho con trai nên con trai lão đã bỏ lên đồn điền cao su. Lão sống thui thủi một mình với con chó mà lão thường gọi là Cậu Vàng. Nhưng chỉ sau trận ốm kéo dài, hoa màu của lão bị phá sạch, việc cũng đã mất đi, cuộc sống ngày càng khốn khó hơn. Lão đành day dứt bán cậu Vàng đi để rồi khi bán lão lại ân hận vô cùng. Sợ mình sống làm ảnh hưởng đến số tiền dạnh dụm cho con trai nên lão đã ăn bã chó và chết đi. Lão có lẽ là một người nông dân khiến cho biết bao trái tim lay động. Lão có sự tự trọng, một tấm lòng yêu thương đáng trân trọng
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu
Mod đọc kĩ bl của chủ tus trước khi xóa ạ !