Đất nước Việt Nam ta đã trải qua bốn ngàn năm lịch sử, biết bao đời hùng vương xây thành đắp lũy để nhân dân yên ổn sinh sống. Vạn vật trên đời đều đổi mới, từ con người đến cảnh vật , nhưng có một thứ vẫn luôn trường tồn và tiếp tục phát huy trong con dân Việt Nam chính là lòng thương người.
“ Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” , tình thương không chỉ là câu nói vẩn vơ, thiếu suy nghĩ mà nó còn đc thể hiện trong những câu a dao tục ngữ Việt Nam, những hành động hết sức thiết thực . Và đó cũng là đức tính quí báu của Việt Nam ta, vậy lòng thương người là gì?. Nói một cách ngắn gọn thì lòng thương người là sự quan tâm, chăm sóc, đồng cảm và thấu hiểu nhau giữa con người với con người. Đôi khi lòng thương người không cần phải tìm kiếm đâu xa mà nó bắt nguồn từ những thứ nhỏ bé nhất như tình mẫu tử, tình thương của anh em dành cho nhau....và không phải cứ mối quan hệ ruột thịt mới có mà còn tồn tại ở nhiều khía cạnh khác nhau. “Tình thương xuất phát từ trái tim”, vì sao lại nói như vậy?. Con người là một cá thể sống, có những suy nghĩ riêng, tuy nhiên họ ko phải là những cục đá vô tri vô giác không cảm xúc. Một số những biểu hiện như: khi gặp một người bị ngã xe, nhiều người ko ngại mà chạy tới giúp đỡ, hỏi han. Hay những người phụ nữ có thai, trẻ em, người cao tuổi,.... sẽ được một số những ưu tiên. Hàng năm vẫn có những đoàn từ thiện, câu lạc bộ,nhà hảo tâm,.... luôn xem xét và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Có những chương trình như lục lặc vàng, lá lành đùm lá rách,.. cũng chung tay đóng góp một phần vào xã hội. Đặc biệt hiện nay, dịch bệnh covid đang hành hoành, nhiều nơi có những ổ dịch lớn, tuy nhiên đó cũng là lúc để cho người ta thấy lòng người như thế nào. Tại một số khu cách li, bệnh viện dã chiến, nhân viên y tế vẫn hay thường được nhận những món đồ mà người dân quyên góp vào, hay những chuyến xe 0 đ mang nhu yếu phẩm đến nhà người dân,.... Hề ai có lòng thương người thì đều được mọi người yêu quí, tôn trọng, ta sẽ nhận lại được niềm tin yêu, sự tín nhiệm của người khác dành cho mình. Đôi lúc ta gặp phải khó khăn thì cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi người biết chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ người khác sẽ góp phần làm cho xã hội này giàu tình cảm hơn, phát triển văn minh hơn. Xã hội càng phát triển, càng đi lên thì đạo đức cũng sẽ khôn tồn tại vững chắc. Trong cuộc sống vẫn có không ít người có tính ích kỷ, nhỏ nhen, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không thèm quan tâm đến những người khác. Hình thành những suy nghĩ sai lệch, trái đạo đức và trái với truyền thống quí báu của dân tộc. Nhìn thầy người gặp khó khăn mà không quan tâm, vô cảm. Chính vì vậy mà chúng ta cần nâng cao đạo đức, tuyên truyền về những cái được coi là đúng đắn, phải biết tố cáo, phê bình với những con người không có nhân tính.
“Con người” Tiếng ấy thật kì diệu! Tiếng ấy vang lên kiêu hãnh và hùng tráng biết bao” (M. Gorki). Hành trinhf trở thành CON NGƯỜI theo đúng hai chữ viết hoa của nó thật chẳng dễ dàng gì nếu chúng ta không có lòng thương người.