Khi thưởng thức một tác phẩm văn nghệ,em cảm thấy bản thân trở nên đẹp hơn,khiến cho em có thêm những cảm xúc đẹp đẽ ,văn học đi cùng những cảm xúc của em.Mà chắc chắn rằng trong cuộc sống ,cũng nhờ có những tác phẩm văn nghệ ta mới biết buồn vì những người nào đó ta không quen,tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc ta chưa từng chứng kiến.Chao ôi! Có lẽ cũng chỉ khi nói đến ta mới thấy được giá trị tinh hoa của một tác phẩm đó,mới thấy được sự nhiệt huyết và giàu công của các tác giả đã làm nên nó.Bởi vậy mà đối với em,những tác phẩm văn nghệ thật đẹp,không phải là một vẻ đẹp hoàn mỹ mà nó là vẻ đẹp của tình yêu ,vẻ đẹp của cảm xúc và tình yêu thương con người.Nó là nguồn sống của tình thương ,là cơ sở để bồi đắp nên những vẻ đẹp rạng rỡ,nó tô điểm thêm cho quá khứ đã qua,cho lịch sử vẻ vang của dân tộc.Nó làm giàu ,làm đẹp thêm cho tinh thần và tình cảm của con người ,nó khiến cho con người xích lại gần nhau hơn,yêu thương nhau hơn nữa.Cũng chính vì những lý do đó mà có thể khẳng định giá trị quan trọng của văn nghệ cũng như vẻ đẹp rất riêng của nó mà không có thứ gì thay thế được
*Thành phần tình thái : chắc chắn,có lẽ
Thành phần cảm thán : Chao ôi