Em sẽ nói về tâm trạng của em khi ở nhà phòng tránh dịch COVID-19 ạ, trong ở nhà, em toàn ở nhà, bởi vì đang có mùa dịch bệnh, cho nên ăn sáng xong, mẹ em đi có việc, rồi ở nhà, ở nhà em cũng thấy chán, bởi vì nước mình có 116 ca nhiễm COVID-19. Tâm trạng của em thấy rất chán nản vì chỉ ở nhà, mà nên, em ước mơ là được đi học khi hết mùa dịch đó, nhưng COVID-19 rất mạnh. Em thấy, mọi người phải học trực tuyến trên truyền hình. Em nghĩ phải học bài đầy đủ ở nhà sau đó học trực tuyến được. Nhưng em thích nhất là website Hoidap247.com để em học dễ hơn nhiều. Em có thể tốt hơn nhiều.
Cảm ơn các bạn đã xem trả lời của mình, nếu có thắc mắc gì thì cứ hỏi đi, nếu hay thì vote 5*, không hay thì vote cho mình 3*, đừng quên cảm ơn và cho mình câu hỏi hay để thêm động lực hơn.