@Meo_
Có ý kến cho rằng: " Những gì gần gũi, thân thiết của tuổi thơ sẽ có sức tỏa sáng, nâng đỡ chúng ta suốt hành trình dài rộng của cuộc đời ". Thật vậy. Trong cuộc sống của chúng ta, có những ai hiểu được tầm quan trọng của nhưng thứ gâng gũi xung quanh chúng ta. Thời thơ ấu hay nói đúng hơn ai chắc chăn ai cũng sẽ có một khoảng thời gian đẹp, trong sáng và tinh khiết của cuộc đời mình đó chính là tuổi thơ. Một thế giới mới có thể tỏa sáng hoặc đen tối là dựa vào những thứ gần gũi của tuổi thơ mà chúng ta tạo nên. Một hành trình dài rộng muốn thành công không phải là dễ dàng. Nó có thể phụ thuộc vào những thứ thân thiết nhất ở kí ức tuổi thơ. Thứ gần gũi, thân thiết như là người bạn đồng hành của con người. Hãy trân trọng những điều đó, bảo vệ nó thật kĩ lưỡng.
*** Câu đặc biệt: in đậm
*** Câu rút gọn: gạch chân